Thông tin về vụ Trung tâm luyện thi Pascal đóng cửa:

Trung tâm Pascal hoạt động “chui”

Thứ năm, 09/01/2014 10:23

(Cadn.com.vn) - Báo Công an TP Đà Nẵng số ra ngày 7-1 có phản ánh việc nhân viên, học viên, phụ huynh học sinh... của Trung tâm Anh ngữ và luyện thi đại học Pascal (TT Pascal) đến CAP Thạch Thang (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) trình báo việc ông Phạm Hoàng Hà, đại diện TT Pascal “ôm” gần 500 triệu đồng “ký quỹ” bỏ trốn. Qua tìm hiểu sự việc, Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng khẳng định, TT Pascal không có trong danh sách cấp phép của Sở, điều đó chứng tỏ TT Pascal hoạt động “chui”.

Trở lại vụ việc, ngày 7-1, có thêm một số nhân viên của TT Pascal (số 43-Trần Quý Cáp, Đà Nẵng) đến CAP Thạch Thang trình báo về việc họ đã nộp tiền ký quỹ cho ông Phạm Hoàng Hà nhưng nay ông Hà đi đâu không rõ và số tiền của họ không được trả lại.

Sáng 8-1, chúng tôi tìm đến TT Pascal (chi nhánh trên đường Lê Đình Lý, Đà Nẵng), tại đây bên ngoài có treo nhiều bảng biển tuyển sinh “loạn xạ” từ ôn thi đại học, ôn chuyên toán lớp 9, 10, 11... đến luyện tiếng Anh cho trẻ em, người lớn... Qua trao đổi với chủ nhà này, chúng tôi được biết: ông Hà thuê lại từ cuối năm 2012 với giá 3 triệu đồng/tháng, thanh toán trước 3 tháng/lần. Tuy nhiên, được vài đợt đầu, ông Hà xin trả tiền thuê nhà theo từng tháng và được chủ nhà đồng ý. Đến chiều 6-1, một số nhân viên Trung tâm này đóng cửa và gửi lại chìa khóa cho chủ nhà không rõ lý do. Chúng tôi tiếp tục tìm đến văn phòng ghi danh tại số 271- Nguyễn Tri Phương của TT Pascal nhưng tại đây cũng chẳng có nhân viên nào của Trung tâm làm việc.

TT Pascal đăng thông tin tuyển sinh tiếng Anh khi chưa được cấp phép.

Như vậy, ngoài một số điểm ghi danh hoặc điểm học trước đây của TT Pascal trên đường Trần Cao Vân, Nguyễn Chí Thanh, Trưng Nữ Vương thì hiện “trụ sở chính” của trung tâm này tại số 43-Trần Quý Cáp cùng các cơ sở và điểm ghi danh tại số 165-Lê Đình Dương (Q. Hải Châu), 458- Lê Duẩn (Q. Thanh Khê), 76-Nguyễn Thị Minh Khai, 76B-Lê Lợi và 271-Nguyễn Tri Phương (Đà Nẵng).

Theo quảng cáo của TT Pascal trên mạng Internet, đây là nơi đào tạo, luyện thi chất lượng cao với đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm từ các trường đại học trong toàn thành phố trực tiếp giảng dạy với các môn được đào tạo chính: Toán, lý, hóa, Anh, sinh. Đồng thời giảng dạy các chương trình tiếng Anh như: ngữ pháp cấp tốc cho học sinh, sinh viên luyện thi chứng chỉ quốc gia A, B, C; TOEIC, IELTS, TOEFL; luyện thi Đại học khối A1, D; đàm thoại cấp tốc, du học, xuất cảnh (chuyên nghe + nói)...

Quảng cáo là vậy nhưng theo tìm hiểu của chúng tôi thì TT Pascal nhận cả sinh viên mới ra trường vào dạy, đơn cử như trường hợp của anh Phạm Văn T. (1991, quê Đắc Lắc), do mới ra trường chưa tìm được việc làm nên thông qua mạng Internet đã đến TT Pascal xin dạy thêm và được bố trí vào dạy ở cơ sở số 165-Lê Đình Lý từ ngày 1-1. Tuy nhiên, mới dạy được mấy ngày thì TT Pascal đóng cửa, còn chị Võ Tịnh Ng. (nhân viên tại TT Pascal số 43-Trần Quý Cáp) cho biết, ở trung tâm này trong một lớp giáo viên có thể dạy cho nhiều em với nhiều môn khác nhau. Ví dụ, có em học toán, em khác học lý hoặc hóa... nhưng thầy Hà vẫn dạy cùng lúc cho nhiều em(?).

Nhiều nhân viên hốt hoảng khi ông Phạm Hoàng Hà “ôm” tiền bỏ trốn.

Theo chúng tôi được biết, muốn thành lập trung tâm luyện thi đại học, dạy tiếng Anh phải có giấy phép đăng ký kinh doanh, được Sở GD-ĐT cấp phép, có báo cáo hoạt động với chính quyền địa phương nơi đóng trụ sở chính... Tuy nhiên, TT Pascal không thực hiện những thủ tục pháp lý này. Trao đổi với chúng tôi vào sáng 8-1, ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng Giáo dục chuyên nghiệp thuộc Sở GD-ĐT TP, khẳng định: Sở chưa hề cấp phép cho TT Pascal. Như vậy, việc ông Phạm Hoàng Hà tự ý đứng ra thành lập và tổ chức hoạt động các TT Pascal khi chưa có giấy phép của cơ quan chủ quản là chưa phù hợp với quy định hiện hành. Và vì sao TT Pascal hoạt động tuyển sinh, tuyển dụng rầm rộ như vậy mà các cơ quan chức năng lại không hề hay biết?

Bài, ảnh: Nguyễn Tuấn